Hà Thị Cầu

  • DVD “Xẩm đỏ 2” công bố toàn bộ những tư liệu quý giá nhất về cuộc đời cố Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu đã được đạo diễn Lương Đình Dũng hoàn thành.
  • (Dân Việt) - Tri ân tổ nghề, tưởng nhớ người hát xẩm Hà Thị Cầu, nhìn lại những năm phục hồi xẩm đã qua và nghĩ chuyện xẩm “đường xa lắm nỗi” ngày mai..., nhiều người yêu xẩm đã cùng chia sẻ nỗi bồi hồi, thương tiếc và hy vọng.
  • (Dân Việt) - Liệu các nghệ nhân tuổi đã cao có chờ nổi 1 năm nữa để được nhận các danh hiệu vinh danh của Nhà nước không? Hay là lúc đó, các cán bộ quản lý văn hóa sẽ mang những bản photocopy công chứng danh hiệu ra mộ mà… hóa vàng cho các cụ?
  • (Dân Việt) - Khi Nghệ nhân Hà Thị Cầu mất đi, ngoài lòng tiếc thương, người ta còn xót xa, vì một “báu vật” như thế đã sống một đời và ra đi trong nghèo khổ. Chế độ đãi ngộ nghệ nhân dân gian, đã 10 năm nay Bộ VHTTDL làm vẫn chưa xong.
  • (Dân Việt) - Bà Cầu đã sống một đời với những câu hát xẩm, lang thang từ vùng này sang vùng khác, sống nhờ những đồng tiền, củ khoai mà người dân nghèo vì cảm phục tiếng hát, tiếng đàn của bà mà đùm bọc, san sẻ.
  • Dân Việt - Sau một thời gian lâm bệnh nặng, trưa nay, 3.3, nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu (tên thật là Hà Thị Năm) sinh năm Mậu Thìn 1928 đã qua đời ở tuổi 86.
  • (Dân Việt) - Mấy ngày nay, tin tức về sức khỏe nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu chỉ còn lay lắt như ngọn nến trước gió khiến cho nhiều nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc dân gian vô cùng lo lắng.
  • (Dân Việt) - Hơn 1.200 phút phim tư liệu được chắt lọc để làm nên 35 phút phim “Xẩm đỏ” về nghệ nhân Hà Thị Cầu chắc chắn sẽ làm người xem cảm động về cuộc đời của một “báu vật sống” giữa chốn nhân gian.
  • (Dân Việt) - Ngành văn hoá đang nghiên cứu và cùng bàn thảo cách tôn vinh nghệ nhân. Nhưng tôn vinh thế nào cho xứng đáng và bao giờ mới tôn vinh được thì vẫn là câu hỏi rất lớn.
  • (Dân Việt) – Nghệ nhân xẩm chợ cuối cùng với hơn 70 năm đi hát, cụ bà Hà Thị Cầu, vẫn đang sống trong cảnh nghèo, nếu không nói là đói.