Hồ Linh Quang (quận Đống Đa) có màu nước "xanh lạ"

Ngọc Huyền Thứ sáu, ngày 25/08/2023 08:36 AM (GMT+7)
Hồ Linh Quang từng được coi như lá phổi xanh của phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) giờ đây như một cái ao tù, nước đọng, nửa vòng hồ ngập tràn rác thải.
Bình luận 0
Hồ Linh Quang – ao tù với dòng nước xanh "lạ" giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Hồ Linh Quang nằm ngay giữa khu dân cư phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội). Với diện tích khoảng 2 ha, hồ nước này được nhiều người dân đặt nhiều kỳ vọng là lá phổi xanh cho khu vực. Tuy nhiên, đến nay, hồ Linh Quang được biết đến là một trong những hồ ô nhiễm bậc nhất nội thành Hà Nội.

Hồ Linh Quang – ao tù với dòng nước xanh "lạ" giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.

Nước hồ đã ô nhiễm từ lâu. Dự án cải tạo hồ Linh Quang được khởi công từ năm 2004, đến nay, sau 19 năm vẫn ngổn ngang, dang dở.

Hồ Linh Quang – ao tù với dòng nước xanh "lạ" giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Thời gian qua, người dân trong khu vực phải sống chung với mùi hôi tanh từ hồ.

Hồ Linh Quang – ao tù với dòng nước xanh "lạ" giữa lòng Hà Nội - Ảnh 4.

Mặt hồ có màu xanh của rong rêu, tảo kèm theo rác thải. Hồ Linh Quang như một "ao tù" khi có hai cống nước thải đổ vào mà không có dòng chảy lưu thông.

Hồ Linh Quang – ao tù với dòng nước xanh "lạ" giữa lòng Hà Nội - Ảnh 5.

Chị Ngọc Linh (25 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Ở hồ này có hai cống nước rất to, hình như đều là đổ từ nhà dân ra. Chính vì vậy các rác thải cũng từ cống này chảy vào hồ. Đến khi trời mưa, lượng nước dâng cao, rác bị dạt vào đường đi bộ, chính người dân lại phải ra dọn. Chính ra ở cống phải có lưới lọc mới phải".

Hồ Linh Quang – ao tù với dòng nước xanh "lạ" giữa lòng Hà Nội - Ảnh 6.

Nhìn từ xa, gần như không thể xác định được đây là mặt hồ hay là thảm cỏ rêu. Theo người dân trong khu vực, do nước tù nên lượng tảo sản sinh ngày càng nhiều, đóng thành mảng phủ kín toàn bộ mặt hồ.

Hồ Linh Quang – ao tù với dòng nước xanh "lạ" giữa lòng Hà Nội - Ảnh 7.

Không những ô nhiễm dưới lòng hồ, tại vỉa hè đường ven hồ, rất nhiều rác thải, phế thải ngổn ngang. Người dân đi bộ tại con đường này chỉ có thể đi một nửa vòng, bởi nửa còn lại của hồ đã bị án ngữ bởi vô số rác bốc mùi hôi thối.

Hồ Linh Quang – ao tù với dòng nước xanh "lạ" giữa lòng Hà Nội - Ảnh 8.

Nếu không tận mắt chứng kiến, nhiều người sẽ không thể tin rằng đây là con đường di dạo ven hồ. Bùn đất, mảng bám rêu xanh, đủ thể loại rác thải phủ kín con đường. Thậm chí, có hẳn xác cá hồ trôi dạt vào bờ chết khô, khiến một đoạn hồ luôn trong tình trạng nặng mùi, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực. Anh Nguyễn Quang Linh (35 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Đợt này cá gần hết rồi nên đỡ. Chứ đợt trước cá còn nhiều, ngày nào người dân chúng tôi cũng phải đi vớt xác cá. Ô nhiễm thế này thì con gì sống nổi".

Hồ Linh Quang – ao tù với dòng nước xanh "lạ" giữa lòng Hà Nội - Ảnh 9.

Cỏ dại um tùm bao quanh hồ Linh Quang. Số cỏ dại này mọc đầy từ lan can hồ và tràn xuống đường đi bộ. Di chuyển trên những đoạn cỏ mọc rậm rạp.

Hồ Linh Quang – ao tù với dòng nước xanh "lạ" giữa lòng Hà Nội - Ảnh 10.

Cỏ dại là môi trường yêu thích của rắn, rết, chuột bọ và nhiều loại côn trùng, bò sát nguy hiểm. Chưa kể, khu vực vỉa hè phía trên bờ hồ luôn tập trung đông đúc trẻ em, người chơi vui chơi vào giờ xế chiều.

Hồ Linh Quang – ao tù với dòng nước xanh "lạ" giữa lòng Hà Nội - Ảnh 11.

Không còn cách nào khác, người dân trong khu vực đành phải tự "ra tay" dọn dẹp cỏ dại ở bờ hồ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, số cỏ này lại um tùm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem