• (Dân Việt) - Có mấy ông ngồi uống cà phê sáng, tán lai rai:
  • (Dân Việt) - Lại thêm một "dị nhân" có thể hô mưa gọi gió xuất hiện - ông Lê Minh Hoàng (46 tuổi), ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Chúng tôi đã tận hưởng những giọt từ bi từ ánh trăng man dại ở nơi sơn cùng thuỷ tận, ở đó có thức ăn thanh khiết của thiên nhiên không chỉ được nhai bằng răng...
  • Dân Việt – Đậu nành luôn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ. Bạn có thể mời khách thưởng thức món hạt đậu nành tẩm gia vị ‘made by me”. Ngon, bổ, rẻ, lại cực kỳ đảm bảo vệ sinh.
  • Vừa có thể làm mồi nhắm cho các cuộc nhậu lai rai, bắp bò ngâm chua ngọt còn có thể cuốn rau sống bánh tráng ăn rất ngon.
  • (Dân Việt) - Anh Phan Tiến Đạt (37 tuổi) ở ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh đã cải tạo thành công 3ha đất trũng phèn thành vườn mai và xoài tứ quý, thu lãi mỗi năm gần 300 triệu đồng.
  • Nhiều người ví món gỏi lá sầu đâu là “khổ trước sướng sau”, bởi có lẽ chưa có loại lá nào dùng trong ẩm thực đắng bằng lá này. Nên vì thế mà nhiều người lần đầu ăn lá sầu đâu phải lập tức than “sầu đây” vì lá đắng quá.
  • Có những món ăn bình dị hàng ngày ở miền quê nhưng khi mang ra thành thị trở thành của ngon vật lạ. Những món tuyệt đỉnh lai rai này "báo hại" các cuộc hội ngộ của chiến hữu thêm... tốn bia.
  • Một bữa, mấy anh em kéo nhau đến chia vui với ông anh cùng cơ quan nhân dịp anh xây nhà mới. Trong những món mồi lai rai, rất thú vị khi thấy anh cho lên mâm mấy đĩa nhộng xào.
  • Dân Việt – Không hề ngấy mà giòn sần sật, chua ngọt nhẹ lại ăn kèm với ít dưa hành hay củ kiệu muối chua, tai lợn ngâm dấm sẽ là món lý tưởng để ông xã nhà bạn lai rai cùng bạn bè ngày Tết.