Nghĩa tình quân - dân giữa vùng rốn hạn

Đăng Nhật Thứ tư, ngày 30/03/2016 16:02 PM (GMT+7)
Cả tuần nay, cứ đều đặn mỗi sáng sớm, 2 chiếc xe chở nước uống đã lần lượt đến các điểm làng trút nước vào bồn chứa.
Bình luận 0

Cùng lúc 15 chiếc xe bồn khác từ hồ Ayun Hạ, cách xã H’Bông (Chư Sê, Gia Lai) 13km cũng lặc lè tải nước đến đổ vào các hố chứa... Riêng tại làng Tê 1, có gần chục hố nước được phủ bạt đã được thiết kế sẵn từ trước. Cũng tại làng này, nhiều giếng nước khô cạn cũng được trưng dụng để làm hố chứa nước cho dân…

imgNước được chở về tận nơi để người dân vùng hạn Gia Lai tưới hồ tiêu. Ảnh: Đ.N

H’Bông hiện là một trong những “rốn hạn” của huyện Chư Sê. Địa hình của xã phần lớn là đồi dốc, dưới lớp đất mặt mỏng là đá nên bà con không thể đào giếng. Mạch nước tự nhiên vốn nhiễm vôi cũng đã cạn kiệt. Để có nước ăn uống, bà con các làng đã phải đi hàng chục km mong kiếm được nước sinh hoạt, nên không ai dám mơ đến có nước tưới cho những vườn hồ tiêu, cà phê bị lả dần…

Trước tình hình đó, ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai đã yêu cầu lực lượng quân đội và một số đơn vị đứng chân trên địa bàn cùng vào cuộc giúp dân chống hạn, không chỉ đảm bảo nước sinh hoạt mà còn cung cấp nước để tưới cho diện tích cà phê, hồ tiêu đang “nguy kịch”. Cụ thể:  Lực lượng vũ trang tỉnh dùng phương tiện để lấy nước từ kênh Ayun Hạ lên tưới cho 5ha cà phê; Quân đoàn 3 sử dụng xe bồn chở nước  tưới cho 13ha hồ tiêu; 3ha hồ tiêu còn lại giao cho Tỉnh đoàn Gia Lai…

Thượng tá  Hoàng Kiệm - Phó Chủ nhiệm hậu cần Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Những ngày qua, đơn vị tích cực phối hợp các đơn vị chức năng huy động 17 chiếc xe bồn chở nước cho bà con trên địa bàn. Việc này sẽ được duy trì liên tục cho đến  mùa mưa…”.

Gặp chúng tôi tại nơi cấp nước, chị Siu Hoan ở thôn Tê 1 vừa hớn hở múc từng gàu nước lên để giặt vừa nói: “Nắng hạn khiến làng mình không biết lấy đâu ra nước. Nhiều lúc phải nhịn cả tắm... Giờ bộ đội chở nước về tận nơi, thật ai cho vàng cũng chẳng quý bằng.

Còn anh M’ring ở cùng thôn Tê 1 thì hớn hở kéo ống ra để tưới vườn hồ tiêu đã vàng úa sau hơn 2 tháng không có một giọt nước nào. “Chỉ khoảng một tuần nữa thôi, nếu không có nước thì vườn hồ tiêu nhà mình đúng là “tiêu” thật rồi. Trong lúc ngặt nghèo thế này, bà con mình càng thấm thía hơn sự quan tâm của chính quyền và anh em bộ đội. Cảm ơn nhiều lắm !” .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem