Người mẹ làm “đôi chân” đưa con đến trường

Thứ ba, ngày 12/05/2015 10:38 AM (GMT+7)
Câu chuyện cảm động về một người mẹ hàng ngày cõng con tàn tật đến trường lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và chắc hẳn đã lay động hàng triệu trái tim.
Bình luận 0

Theo tin tức từ Tencent, cậu bé 13 tuổi có tên Zhao Zehong, đến từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã mắc phải căn bệnh loạn dưỡng cơ (MD) ngay từ khi chào đời, khiến em không thể tự di chuyển bình thường.

img

img

Hàng ngày, Zhang đều cõng con đến trường.

Mẹ của cậu bé, cô Zhang Yuankang, đã đến nhiều nơi ở tỉnh Vân Nam và Quý Châu với hy vọng "gặp thầy gặp thuốc" chữa khỏi bệnh cho con trai.

Không chỉ đưa con đến khám ở nhiều bác sĩ mà Zhang còn cõng con tới trường mỗi ngày, vượt qua những đoạn đường hiểm trở, bởi cô biết rằng, ước muốn của con trai là được đến trường.

“Tôi không biết rằng liệu con mình có thể học ở đó bao lâu cũng như thời gian cháu có thể ở bên tôi. Nếu cháu thích đến trường, cả đời này tôi sẵn sàng đưa cháu đi”, cô Zhang xúc động.

Câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng của hai mẹ con cô Zhang đã lan truyền nhanh chóng trên mạng.

img

Đoạn đường đưa con đến trường khá hiểm trở.

img

img

img

img

Nhưng cô nguyện cả đời làm "đôi chân" cho con.

Thiên Bình (Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem