Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Không còn gì để mặc, Thị trưởng thành phố Tacloban – ông Alfred Romualdez đã được ai đó cho một đôi quần soóc để mặc tạm sau khi siêu bão Hải Yến quét qua.
Bản thân bà Cristina cũng phải mượn áo phông và đồ lót của bạn bè.
Tuy nhiên, đó chưa phải là trải nghiệm kinh hoàng nhất của vợ chồng ông Romualdez về siêu bão khủng khiếp nhất trong lịch sử Philippines.
Chia sẻ trong một cuộc họp báo ngắn với vai trò là người điều phối các hoạt động cứu trợ tại địa phương, bà Cristina để kể lại chuyện bà và hai cô con gái đã phải bám vào thanh xà trên trần phòng khách khi bão tấn công.
“Gió thổi rất mạnh… một cơn gió đầy giận dữ”, bà Cristina nhớ lại trong sự bàng hoàng.
Vào thời điểm bão ập đến, ông Romualdex đang thị sát một khu nghỉ dưỡng. Trong tình thế cấp bách, ông và các phụ tá đã rút vào phòng khiêu vũ và treo người lên trần nhà.
“Suýt chút nữa thì chúng tôi đã mất ông ấy”, bà Cristina nói.
Sau khi cơn bão qua đi, bà Cristina đã rất hoang mang khi không nhận được tin tức của chồng. Trong khi đó, cũng có thông tin rằng, vợ ngài Thị trưởng đã tử vong. Rất may, tất cả đều không phải là sự thật.