Vụ chủ hàng tạp hóa chết bất thường: Nạn nhân bị đâm 18 nhát

Thứ tư, ngày 12/02/2014 16:23 PM (GMT+7)
Theo khám nghiệm của cơ quan chức năng, chị Thương tử vong do bị đâm 18 nhát trên đầu và cổ, bị mất nhiều máu.
Bình luận 0
Như Dân Việt đã đưa tin, chiều tối 11.2, hàng trăm người dân khu vực xung quanh ngã tư Lý Bình (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) ngỡ ngàng khi phát hiện cái chết bất thường của một nữ chủ cửa hàng tạp hóa. Đó là chị Võ Thị Thương (SN 1958), trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Sơn, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ngãi đến điều tra, khám nghiệm hiện trường. Theo khám nghiệm của cơ quan chức năng, chị Thương tử vong do bị đâm 18 nhát trên đầu và cổ, bị mất nhiều máu.

img
Ngành chức năng tiến hành kiểm kê hàng hóa, tài sản trong nhà chị Thương và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo nguồn tin từ một số người dân địa phương, cách đây một vài năm, chị Thương có mâu thuẩn với người em trai về vay mượn tiền; sau đó có một lần chị bị người em đánh trọng thương (gãy tay). Chiều 10.2, em trai chị Thương cho thợ (sửa xe máy) về sớm, sau đó đi nhậu. Sáng nay (12.2), cơ quan điều tra đã làm việc với người này để xác minh thêm thông tin vụ án.

Anh Tiêu Viết Trí, em rể chị Thương, quê ở xã Bình Trị cho biết, hàng ngày anh vẫn thường chở hàng cho chị Thương. Khoảng 21h tối 10.2, anh Trí đi ngang qua thấy cửa nhà chị Thương đóng. Đến trưa 11.2, anh Trí báo tin cho ông Võ Minh Đàng (cha đẻ chị Thương, quê xã Bình Dương, huyện Bình Sơn). 16h30 chiều 11.2, ông Đàng cùng anh Trí và một số người khác đến thì nhà chị Thương, thấy nhà vẫn đóng cửa trong khi một số hàng hóa vẫn còn để phía trước nhà, đến 17h30, mọi người quyết định cưa cửa và phát hiện chị Thương đã bị chết dưới đống hàng hóa. Gia đình sau đó báo Công an huyện Bình Sơn.

Theo những người hàng xóm, cả ngày 11.2 không thấy chị Thương mở cửa bán hàng hóa như mọi ngày và nghĩ là chị Thương đã đi thăm con gái.

Trước cái chết đầy nghi vấn của chị Thương, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rạng sáng nay (12.2) ngành chức năng đã cho đưa thi thể chị Thương về quê (xã Bình Dương) để lo hậu sự, sau đó tiến hành kiểm kê hàng hóa, tài sản trong nhà của chị và tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, chị Thương sống độc thân, có một con gái hiện đang học lớp 11 tại TP.HCM. Chị mua nhà, đất ngay ngã tư Lý Bình và buôn bán hàng tạp hóa hơn 20 năm qua.
Công Yến (Công Yến)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem