Cậu bé 13 tuổi dựng lò phản ứng hạt nhân trong... trường học

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 17:23 PM (GMT+7)
Cậu bé 13 tuổi người Anh Jamie Edwards đã khiến thầy hiệu trưởng trường dòng Penwortham sửng sốt khi xin phép dựng lò phản ứng hạt nhân trong trường học này.
Bình luận 0
Jamie Edwards đang học trong trường dòng Penwortham gần Preston. Nhà khoa học nhỏ tuổi này say mê nghiên cứu hạt nhân từ năm 2008, khi đọc được bài báo viết về cậu học trò Taylor Wilson, 14 tuổi, người Mỹ, trở thành người trẻ tuổi nhất dựng lò nung chảy hạt nhân tại bang Nevada.

Bước đầu tiên là Jamie Edwards liệt kê ra hàng loạt những phòng nghiên cứu hạt và khoa trường đại học để đến kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng đi đến đâu họ cũng không tin em làm “nên chuyện”, cho nên em đành đặt phòng thí nghiệm riêng trong trường và thuyết phục thầy hiệu trưởng Jim Hourigan. May mắn là thầy đồng ý và còn tài trợ cho 3.000 bảng Anh. Số tiền đó cộng với khoản tiền riêng của mình, Edwards quyết tâm thực hiện dự án đặc biệt của mình.

 Jamie Edwards.
Jamie Edwards.

Từ tháng 10.2013, Edwards bắt tay xây dựng các lò phản ứng hạt nhân trong một môi trường đã kiểm soát về phóng xạ ở phòng thí nghiệm của trường.

Xây dựng lò phản ứng hạt nhân trong lớp học đặt ra mối hiểm họa “trường có thể bị nổ tung”. Jamie Edwards đã hứa lò phản ứng hạt nhân sẽ rất an toàn vì chỉ là thử nghiệm khoa học nghiệp dư.

Sau vài tháng xây dựng, lò phản ứng hạt nhân đã hoàn thành vào dịp gần đến ngày sinh nhật Jamie Edwards tròn 14 tuổi.

Với kết quả này, Jamie Edwards đã trở thành người nhỏ tuổi nhất thế giới nung chảy được hạt nhân từ tạp chất trong phòng thí nghiệm của trường phổ thông Lancashire, bằng cách dùng nhiệt lượng cao phá 2 nguyên tử hydrogen tạo thành helium.

“Đây quả là một kỳ tích. Em cũng không tin là mình làm được. Bạn bè đều cho rằng em bị điên” - Jamie Edwards tâm sự.
Cẩm Mai (theo DM) (Cẩm Mai (theo DM))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem