Chánh Tín: Mấy tháng nay tôi sống như ăn mày

Thứ bảy, ngày 15/03/2014 10:03 AM (GMT+7)
NSƯT Chánh Tín cho biết: "Mấy tháng nay, tôi phải sống nhờ vào những đồng tiền vay mượn từ bạn bè thân thiết mà nói thẳng là giống như ăn mày vậy", Chánh Tín tâm sự
Bình luận 0
Thông tin NSƯT Nguyễn Chánh Tín lâm vào cảnh khó khăn vì nợ nần, phải đối mặt với nguy cơ "không chốn dung thân" đã khiến nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi xót xa. "Mấy tháng nay, tôi phải sống nhờ vào những đồng tiền vay mượn từ bạn bè thân thiết mà nói thẳng là giống như ăn mày vậy", Chánh Tín tâm sự với P.V.

NSƯT Nguyễn Chánh Tín là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim tài hoa. Ông từng gây ấn tượng mạnh với khán giả điện ảnh Việt qua vai diễn xuất sắc trong phim Ván bài lật ngửa và nhiều bộ phim Việt Nam đình đám một thời.
Vợ chồng NSƯT Nguyễn Chánh Tín tại đám tang đạo diễn Lê Hoàng Hoa - Ảnh: Thiên Hương
Vợ chồng NSƯT Nguyễn Chánh Tín tại đám tang đạo diễn Lê Hoàng Hoa - Ảnh: Thiên Hương

Thế nhưng,ở tuổi 62, người nghệ sĩ tài hoa này lại mang trong mình nhiều căn bệnh và đang phải đối mặt với nguy cơ "vô gia cư" khi ngôi nhà mà ông đang ở buộc phải giao lại cho ngân hàng.

Trước hoàn cảnh khó khăn của NSƯT Nguyễn Chánh Tín, nhiều nghệ sĩ và những khán giả yêu mến ông đã bày tỏ sự xót xa trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy chia sẻ: "Thương chú Tín quá! Nhớ lúc ra mắt phim Dòng Máu Anh Hùng, chú nói: "Lần này mà phim lỗ thì chắc dọn ra đường mà ở". Ai ngờ đâu câu nói đùa đó "vận" vào đời chú thật, đúng là "cơm áo không đùa với khách thơ"...

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy

Nhạc sĩ Nguyễn Hà
Nhạc sĩ Nguyễn Hà

img

img
Nhiều khán giả không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của NSƯT Nguyễn Chánh Tín - Ảnh: Chụp màn hình

"Mấy tháng nay tôi sống giống như ăn mày vậy"

Trước đó, chia sẻ với iHay.vn, NSƯT Nguyễn Chánh Tín cho biết ông vừa xuất viện vào trưa nay 14.3 sau thời gian điều trị đủ thứ bệnh từ tiểu đường cho đến tim mạch. Người nghệ sĩ tài hoa một thời cho biết dù sức khỏe đã khá hơn nhưng trước nguy cơ phải "ra đường ở", ông không tài nào khỏe được.

Theo lời kể của NSƯT Nguyễn Chánh Tín, nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ những thua lỗ khi sản xuất bộ phim Dòng máu anh hùng. Phim giành thắng lợi về mặt doanh thu trong nước nhưng khi mang ra nước ngoài lại bị sao chép dẫn đến việc không thu hồi lại vốn.

Gia đình Nguyễn Chánh Tín sau đó lâm vào cảnh khó khăn với số nợ lên đến hàng tỉ đồng. Gần đây, ông lại vướng vào vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà. Theo phán quyết của tòa án, căn nhà mà ông đang ở (Q.10, TP.HCM) buộc phải bàn giao lại cho ngân hàng trong vòng một tuần nữa. Điều này khiến vợ chồng ông lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.

"Mấy tháng nay, tôi phải sống nhờ vào những đồng tiền vay mượn từ bạn bè thân thiết mà nói thẳng là giống như ăn mày vậy. Sức khỏe thì ngày càng suy yếu. Giờ vợ chồng tôi không biết sẽ đi về đâu nếu bị buộc phải giao nhà trong thời gian gấp. Vì vậy, chúng tôi mới cầu cứu báo chí và các cơ quan chức năng", nghệ sĩ 62 tuổi tâm sự.

Nam diễn viên Ván bài lật ngửa cho biết ông đã gửi đơn đến Viện KSND tối cao, TAND tối cao và Cục Thi hành án dân sự TP.HCM xin tạm hoãn thi hành án đồng thời làm đơn yêu cầu kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

"Nếu sau đó cơ quan chức năng vẫn phán tôi sai, tôi sẽ dọn đi lập tức. Nhưng chỉ mong trong thời gian này, các cơ quan chức năng cho tôi được hoãn thi hành án vài tháng vì tôi đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, chưa có thời gian đi tìm nơi nương náu", NSƯT Nguyễn Chánh Tín chia sẻ.


ihay (Theo ihay)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem