Có smartphone rồi, cần gì đàn ông?

Thứ tư, ngày 23/04/2014 19:27 PM (GMT+7)
Nàng bị bạn trai đá vì cái tội suốt ngày cắm mặt vào smartphone. Trước khi bỏ đi, hắn mỉa mai nàng nên hẹn hò với cái điện thoại.
Bình luận 0
Nàng đanh đá đáp trả: “Tôi ước gì nó (chiếc điện thoại) biến thành một người đàn ông đẹp trai và tâm lý gấp vạn lần anh”. Nào ngờ sáng hôm sau, điều ước của nàng biến thành sự thật.

Chàng trai smartphone” có thân hình mình dây nhưng chắc chắn, gương mặt đẹp trai kiểu phương Tây và thần thái châu Á (Thiết kế tại Mỹ, sản xuất tại Tàu). Chàng ngồi khép nép trên chiếc bàn trang điểm và đánh thức nàng bằng tiếng hú đinh tai nhức óc của xe cứu hỏa. Nàng hoảng hốt sờ mó từ đầu trên xuống đầu dưới của chàng mà không tìm ra cách nào bắt chàng im miệng. Chỉ đến khi nàng nhìn thấy dòng chữ “tát từ trái sang để tắt báo thức” được viết rất nhỏ dưới cằm của chàng, vấn đề mới được giải quyết.

img
Ảnh minh họa

Tuy rằng khá sung sướng vì điều ước trở thành hiện thực, nhưng nàng nhanh chóng thấy phiền toái khi không có hướng dẫn sử dụng đi kèm. Ban đầu, nàng yêu cầu chàng nấu bữa sáng cho mình, nhưng chàng nói chỉ có ứng dụng giới thiệu cách làm bữa sáng theo 200 nền văn hóa khác nhau chứ không thể tự nấu được, thế là nàng tiu nghỉu tự giác lăn vào bếp. Trong khi nàng húp sùm sụp bát mỳ, chàng cập nhật tình hình Facebook: “Bức ảnh tự sướng trong nhà vệ sinh rạp chiếu phim của em hôm qua với hiệu ứng Camera360 có thêm 15 ‘likes’ và một bình luận mới với nội dung ‘Chị ơi hôm qua em thấy chị ở rạp X, sao ngoài đời chị xấu thế? Đúng là có 360 vào thì Thị Nở cũng thành Gie-Ni-Phơ-Lau-Ren-Xơ’.

Xóa ngay comment! Block ngay đứa khốn nạn đấy!” Nàng gào lên, sợi mì phọt cả ra đằng mũi.

Vì không thể nhét chàng vào túi xách nên nàng đành mang đi làm cùng. Chàng ngồi sau ôm eo nàng và chỉ đường đi ngắn nhất đến công ty: “Rẽ trái ở ngã ba phía trước, đừng đi tắt qua đó, đường một chiều đấy… 3G khu này yếu quá, em chịu khó chờ một chút để anh ‘load’ lại bản đồ”. Tay lái nàng vốn đã yếu, lại còn bị một gã đàn ông ngồi sau lải nhải vào tai nên phân tâm, rốt cục cũng "xòe" một phát đau điếng. Chàng nhanh chân nhảy ra khỏi xe, nhưng cứ đứng đực ra đó, không buồn đỡ nàng dậy hay dựng xe cho nàng. Nàng dù đau nhưng vì xấu hổ với ánh mắt thương hại của thiên hạ nên chẳng dám kêu than, tự giác dựng xe lên đi tiếp.

Chỉ có các đồng nghiệp nam là để ý tới hai đầu gối thâm sì của nàng (do ngã xe chứ không phải do quỳ), còn các chị em tíu tít bao quanh hỏi han, sờ mó chàng. Rất tỉnh và đẹp trai, chàng gạt tay họ ra rồi buông một câu xanh rờn: “Coi chừng xước màn hình, hết bảo hành rồi.”

img

Trong lúc nàng làm việc thì chàng ngồi chiễm chệ trên bàn, đúng chỗ mà mọi khi nàng hay để điện thoại. Thi thoảng cả văn phòng đang yên tĩnh thì chàng lại há miệng phát ra tiếng kêu ting ting kèm thông báo: “Em có tin nhắn mới.” Không biết cách chuyển sang chế độ silent, cuối cùng nàng đành nhét một xấp khăn giấy vào miệng chàng.

Mặc dù rất thất vọng, nàng vẫn cố đấm ăn xôi đưa chàng đi ăn tối ở nhà hàng mà nàng thường ghé với bạn trai cũ, những mong “vô tình” đụng mặt hắn ở đây để tha hồ hả hê với cảm giác của người chiến thắng, hoặc chí ít cũng được thiên hạ ngưỡng mộ khi đi với trai đẹp. Chàng không biết kéo ghế cho nàng ngồi, không biết lau thìa đũa giúp nàng, nhưng lại biết tự giác chụp ảnh nàng hớn hở bên đĩa đồ ăn (bằng mắt) và đưa lên Instagram kèm một caption rất liên quan: “Không ai thương mình thì mình tự thương chính mình vậy”.

Ăn xong đã lâu mà chẳng thấy gã bạn trai cũ đâu, nàng bảo chàng gọi cho con bạn thân để rủ đi café, chẳng ngờ chàng nói mình chỉ có thể nhận tin nhắn và cuộc gọi đến thôi. “Bình thường có ai nhắn tin hay gọi điện em đều lờ đi, chỉ chăm chăm lướt Facebook kiếm like, chụp ảnh tự sướng và chơi game nên anh đã bỏ luôn chức năng liên lạc với xã hội vì nghĩ rằng em không có nhu cầu.” Nàng đực mặt ra không biết nên mếu hay nên cười.

img

Sau bữa tối hai người mà như một mình, nàng tắm rửa sạch sẽ rồi yêu cầu chàng trèo lên giường cùng nàng. Vừa lâm trận được một phút, chàng bỗng khựng lại, đoạn đổ ập xuống người nàng như con bửa củi. Trước khi bất động hoàn toàn, chàng ngửa mặt lên trăn trối:“Hết pin rồi.”

Đẹp (Theo Đẹp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem