Mang niềm vui đến điểm trường nghèo khó

Thứ hai, ngày 19/11/2012 11:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.11, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), Văn phòng Quản lý dự án công nghệ thông tin (QLDA CNTT - PMO) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Báo NTNN đã đến thăm và tặng quà cho Trường Mầm non Thái Sơn (Bảo Lâm, Cao Bằng).
Bình luận 0

Do mới được tách ra từ Trường Trung học cơ sở Thái Sơn vào tháng 9 vừa qua nên cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học... của Trường Mầm non Thái Sơn chỉ là con số không. Cái có duy nhất ở đây là một dãy lán học gồm 3 ngăn tứ bề được thưng bằng những nan tre ghép lại. Trò thì tạm có cái gọi là lớp để ngồi học, còn thầy cô thì đành “ngồi ké” phòng của Trường Trung học cơ sở Thái Sơn.

img
Lớp học bốn bề lộng gió

Trao đổi với chúng tôi, cô Đinh Thị Cúc – Hiệu trưởng cho biết: Xã Thái Sơn có 9 điểm và cụm gọi là trung tâm (đang đặt nhờ tại trường trung học cơ sở), tất cả đều là nhà tranh vách nứa, với 245 học trò và 12 cán bộ giáo viên. Cơ sở vật chất đã khó khăn, giao thông đi lại càng khó gấp vạn lần; có điểm trường cách trung tâm xã tới 25km, không thể dùng phương tiện gì ngoài đôi chân.

Đã vậy, việc dạy cũng khó bội phần vì đa số các cháu đều là người dân tộc thiểu số và chưa biết tiếng phổ thông… Theo Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Chính, chính quyền địa phương đang loay hoay không biết phải làm gì để giúp đỡ các thầy cô giáo khối mầm non. Bản thân xã đã “đặc biệt khó khăn rồi”.

img
Ông Ngô Quốc Khuê - Giám đốc Văn phòng QLDA CNTT- PMO của Vietinbank tặng máy tính xách tay cho cô trò Trường Mầm non Thái Sơn

Hàng năm, trên đều phải trợ cấp lương thực, xã đã làm tờ trình xin huyện cấp kinh phí xây trường, nhưng huyện cũng khó khăn nên lại phải chờ tỉnh… Món quà mà đoàn từ thiện trao tặng gồm một bộ máy tính, máy in, giấy in, một máy tính xách tay cùng tất, găng tay, vở tập tô, đồ chơi, bánh kẹo, xà phòng, kem đánh răng và 10 triệu đồng tiền mặt…

img
Các em nhỏ chờ được nhận quà
img
 

Sau khi nhận quà, Hiệu trưởng Đinh Thị Cúc xúc động: Kể từ khi thành lập, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được món quà hết sức có ý nghĩa. Món quà này đến với chúng tôi cứ như trong mơ…

Tham gia chương trình này, Hội tích thiện liên phường Hà Nội tặng: 286 cuốn tập tô màu, 235 hộp bút màu, 50 hộp đất sét nặn đồ chơi, 50 đầu sách tranh truyện thiếu nhi, 20 cuốn sổ tay… trị giá trên 8,6 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Ngô Quốc Khuê - Giám đốc Văn phòng QLDA CNTT- PMO Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nói: Trong những năm qua, ngân hàng chúng tôi đã đóng góp hàng ngàn tỷ đồng làm công tác từ thiện xã hội, bằng việc xây nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam Anh hùng, xây trường học, bệnh xá cho vùng khó khăn; nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng Báo NTNN đến với một vùng quê nghèo khó của Cao Bằng, giúp các bạn trẻ mở rộng tầm nhìn và hiểu biết xã hội. Món quà tuy nhỏ, nhưng nó là sự chia sẻ của những người ở thủ đô với đồng bào vùng sâu, vùng xa…

img
Phó Tổng Biên tập Báo NTNN (trái) trò chuyện cùng các cháu tại lớp học.

Phó Tổng Biên tập Báo NTNN Dương Đức Nguyện xúc động nói: “Việc NTNN cùng Văn phòng QLDA CNTT- PMO Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, xuất phát từ “lương duyên” của NTNN với Trường Tiểu học Nà Ca (Bảo Lâm) và em Mũ (phóng sự ảnh Bé 9 tuổi làm mẹ đăng trên NTNN). Sắp tới, chúng tôi tiếp tục làm cầu nối cho các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chia sẻ những khó khăn với Trường Mầm non Thái Sơn cũng như các vùng quê nghèo của cả nước…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem