Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày đầu năm 2020, Dân Việt nhận được thông tin của người dân phản ánh về hoàn cảnh của bà Lê Thị Tiến (67 tuổi, trú khối phố 3, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) rất khốn khổ, bà sống độc thân trong căn nhà có diện tích rất khiêm tốn, khoảng 7m2.
Ngôi nhà 7m2 của bà Lê Thị Tiến ở Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm, trong nhà trống hoác chẳng có cái gì đáng giá ngoài cái tủ nhỏ để chiếc tivi, còn phía bên trong là một cái bếp nấu dầu, trong nhà cũng không có giường, không bàn ghế và không nhà vệ sinh, không đường ống dẫn nước sinh hoạt. Đến nỗi nhà quá chật, di ảnh của chồng bà Tiến chỉ được kê trên một tấm ván nhỏ treo tường.
Nhà không có giường, không nhà vệ sinh, không nước sinh hoạt, hàng ngày bà Tiên nấu ăn với chiếc bếp dầu và đi xin nước
Bà Tiến nước mắt ngắn dài cho biết, vợ chồng bà không có con, cách đây 7 năm, ông Nguyễn Hùng (chồng bà Tiến) qua đời. Do tuổi cao sức yếu, vả lại một con mắt bị hỏng nên không làm được việc gì nặng nhọc. Bà sống nhờ vào tiền trợ cấp của chính quyền, mỗi tháng được 540 nghìn đồng kèm sự hỗ trợ của bà con hàng xóm.
“Nhà không có nhà bếp, không có nước sinh hoạt, mỗi lần nấu ăn hay giặt dũ phải qua nhà em chồng xin nước. Sau khi giặt rũ, nấu ăn xong số nước thừa đó phải mang ra đổ phía ngoài đường.
Do nhà quá chật chội không có nhà vệ sinh, mỗi lúc đi vệ sinh phải qua gõ cửa nhà em xin đi nhờ…”, bà Tiến nước mắt ngắn dài.
Chồng bà Tiến mất cách đây 7 năm, do không có con cái bà sống một mình với con mắt đã bị hư không thấy đường
Theo bà Tiến, hàng tháng số tiền trợ cấp đủ cho bà mua gạo, mì tôm, nước mắm sinh hoạt cho một tháng. Còn những lúc túng thiếu, không có gạo nấu phải chạy đi mượn bà con hàng xóm.
“Do hư mất một con mắt kèm tuổi cao sức yếu, tôi chỉ mơ ước sao có được một căn phòng dù nhỏ nhưng có nhà vệ sinh, bếp núc, nước sinh hoạt để tiện sinh hoạt về tuổi già. Đó chỉ là mơ ước nhỏ nhoi của bà già này…”, bà Tiến mong muốn.
Một người hàng xóm bà Tiến cho biết, hoàn cảnh của bà Tiến rất khổ, không chồng, không con, ở đây bà con ai cũng thương và tận tình chia sẻ giúp đỡ cho bà Tiến. “Mong sao các mạnh tường quân giúp bà Tiến có được nơi nương tựa của tuổi già, đặc biệt là ngôi nhà nhỏ có nơi tiện sinh hoạt”, hàng xóm tâm sự.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ bà Lê Thị Tiến ở Quảng Nam. Hoặc bà Lê Thị Tiến (67 tuổi, trú khối phố 3, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Điện thoại: 038.487.1047 |