Du ca với vườn hoa cải

Thứ tư, ngày 14/01/2015 07:28 AM (GMT+7)
Niềm vui nhỏ bé của tuổi thơ ghim vào tôi như thế, cho đến khi theo bạn, theo câu hát đến với vườn cải mênh mông phía ngoại thành Hà Nội, cảm xúc ấy lại nguyên vẹn đổ về: mải mê, hí hửng, và hạnh phúc như thấy nụ cười được mùa của mẹ ngày nào.
Bình luận 0
Bạn bè gọi tôi là người hát du ca giữa cuộc đời, ấy là vào cái khoảng thời gian tôi “hoang” nhất. Hoang bởi bước chân chưa khi nào biết mỏi và chưa khi nào chịu đứng yên, tôi cứ đi lang thang tới những nơi mà tôi muốn và vui.

Và một ngày chớm đông như thế này, câu hát về một loài hoa nở vào đầu đông đã đưa tôi đến với vườn hoa cải rợp vàng. Phải rồi, hoa cải đang vào mùa mà, tôi đang ngân nga câu hát ấy và bước chân tiềm thức trở lại mới mùa hoa cải: “Có một mùa hoa cải…/ Nắng vàng trong mê mải…”
img
Du ca với vườn cải rợp sắc vàng.
Hoa cải thì quê tôi có nhiều lắm! Tôi lớn lên bên những luống rau lang, rau khoai và rau cải của mẹ. Mỗi vụ rau mùa đông, tôi thường theo mẹ ra đồng tưới rau rồi ngồi đó, mâm mê từng khóm rau đang lớn dần mỗi ngày. Một ngày, từ các luống rau nở ra đủ các loại sắc màu: màu tím của khoai lang, màu trắng của khoai tây, và rực sắc vàng của hoa cải, không phải thứ hoa cải màu trắng đặc trưng của vùng núi Đông Bắc… Tôi đã nhận nguyên một luống cải, và nhất định không cho mẹ cắt rau với hoa về nhà. Mẹ chiều tôi gật gù cười hạnh phúc: Cải năm nay được mùa con ạ!

Niềm vui nhỏ bé của tuổi thơ ghim vào tôi như thế, cho đến khi theo bạn, theo câu hát đến với vườn cải mênh mông phía ngoại thành Hà Nội (Vườn cải thuộc thị trấn Trâu Quỳ, rẽ bên phía tay phải trước cổng Trường đại học Nông nghiệp 1), cảm xúc ấy lại nguyên vẹn đổ về: mải mê, hí hửng, và hạnh phúc như thấy nụ cười được mùa của mẹ ngày nào…

Trước đó, bạn bè tôi vẫn í ới rủ tôi đi “du lịch vườn cải”. Bởi những năm gần đây, vườn cải khắp nơi ở mạn ngoài thành Hà Nội là một điểm đến thu hút rất đông các bạn trẻ tới để thỏa trí tò mò về cái sự mênh mông của những cánh đồng vàng, để được làm dáng với những bông cải, để lưu được những bức hình đẹp nhất về loài hoa bình dị này, để được hả hê với niềm vui và sự thoải mái bên bạn bè sau những ngày làm việc và học tập căng thẳng… kể cả việc để theo phong trào… Nhưng không phải là tôi. Bởi tôi đã có một vườn cải của riêng mình, với luống cải nhỏ xinh kia của tôi nữa.

Và rồi, như có bàn tay đưa và xúi giục, tôi đã đi. Có lẽ, tôi sẽ không đến đây nếu như không nghe được câu hát bất chợt kia trong ngày chớm đông. 
img
Vườn cải hiện ra với mênh mông như một bức thảm lụa dệt màu vàng màu xanh.
img
Những cải cúc cải xanh thi nhau kheo sắc vàng.
img

img

Gợi ý thêm về các điểm du lịch/chụp ảnh hoa cải:

- Đê làng Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Từ trung tâm Hà Nội, bạn qua cầu Chương Dương và đi tiếp qua cầu Đuống gần 200m thì rẽ phải, đi theo con đường đê về phía cầu Phù Đổng, từ chỗ ngã rẽ khoảng 3km, bạn sẽ gặp vườn cải ngay chân đê.

- Chân cầu Thanh Trì (phía bên Gia Lâm), qua cầu nhìn sang bên phải.

- Cánh đồng Yên Viên (Gia Lâm): Từ trung tâm Hà Nội đi xe buýt số 10 thẳng theo hướng cầu Chương Dương là tới.

- Thị trấn Trâu Quỳ, rẽ bên phía tay phải trước cổng Trường đại học Nông nghiệp 1 (huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội).

- Dọc bên bờ sông Đuống (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).
(Theo TTVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem