Người mẹ nghiện và nỗi nhớ Pax Thiên

Thứ sáu, ngày 02/09/2011 15:48 PM (GMT+7)
Cơn mê ma túy kéo dài quá nửa đời người mẹ, một hôm sực tỉnh đứa bé ngày nào trong giấc mơ “chiếc lược ngà” đã trở thành Pax Thiên Jolie - một thành viên trong gia đình ngôi sao đa sắc tộc.
Bình luận 0

Những ngày tuột dốc

Ngày 15.3.2007 Angelina Jolie - nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới đã bất ngờ nhận cậu bé Phạm Quang Sáng ở Trung tâm Tam Bình (quận Thủ Đức, TPHCM) làm con nuôi.

Định mệnh gọi tên Sáng và sau này là Pax Thiên Jolie. Nhưng trước khi điều hạnh phúc ấy đến, mẹ ruột cậu bé - Phạm Thu Dung, người phụ nữ đã lỡ “bén duyên” cùng ma túy vẫn là một ẩn số của giới truyền thông.

Nụ cười xanh xao như nỗi đau còn chạy dọc sợi dây mẫu tử, Dung kể lại với chúng tôi khoảnh khắc mà cô bỏ rơi đứa con do mình dứt ruột sinh ra. Với Dung lúc ấy, ma túy không thể thiếu.

img
Mẹ ruột của Pax Thiên. Ảnh: M.C

33 tuổi, Phạm Thu Dung may mắn đoạn tuyệt được với ma túy, căn nhà nhỏ chào đón cô trở về một cách khỏe mạnh, chia tay những cơn sốt, co giật vì vã thuốc.

Dung kể, cô bắt đầu dính ma túy năm 20 tuổi. Thời ấy, cơn lốc “lên sàn” tại TPHCM vừa bắt đầu huyên náo cùng những câu chuyện về thế hệ giang hồ mới đã định hình sau giải phóng miền Nam.

Gia đình khá giả, nhưng Dung từ một cô gái ngoan, học giỏi bắt đầu theo chúng bạn tụ tập lên sàn rồi sau đó là trượt dài đi bụi. Trong một lần buồn bực bạn trai, Dung được cô bạn thân chung nhóm đi bụi đưa cho một tép heroin và bảo “thử vào sướng lắm, mày hết buồn liền à”.

Sau vài lần từ chối vì nhớ lời ba thường căn dặn, cuối cùng Dung không vượt qua nổi cảm giác “thích thì chiều” khi trong nhóm hầu như đứa nào cũng hít hàng trắng. Chuyện gì phải đến cũng đến, Dung dính vào ma túy và bắt đầu những năm tháng… buồn hơn.

Sau những lần "bay đêm", nhóm của Dung bắt đầu rệu rã. Người chết vì sốc thuốc, kẻ bị bắt đi tù, có đứa còn nhiễm HIV, những chiến hữu còn lại thường xuyên lâm vào tình trạng cháy túi, Dung cắn răng dạt về Bình Dương làm công nhân may mặc. Tại đây, cô quen một người đàn ông đã có gia đình (cha ruột của Quang Sáng sau này).

Thời gian làm công nhân, Dung quyết tâm cai bằng được ma túy, và cô đã làm được. Đến khi dính bầu và chia tay người đàn ông kia, Dung bế tắc và nghiện lại. Thoáng nhớ lại những ngày đang bụng mang dạ chửa mà sau khi hết phê thuốc lại đập đầu vào tường vì cảm giác cô độc, chua xót, Dung nói: “Tôi sợ hãi chính tôi”.

Cho đến tận trước khi sinh con ít phút, Dung còn kịp nhờ bạn mua giúp một “tép” để “vào” vì đau lồng lộn do vã thuốc.

Đêm 29.11.2004, đứa bé chào đời và thành trẻ mồ côi 2 ngày sau đó do bị bỏ rơi. May mắn, Dung đã kịp đặt tên con - Phạm Quang Sáng, cái tên có từ lòng cảm mến của Dung dành cho người viết câu chuyện Chiếc lược ngà mà cô từng đọc.

Định mệnh mỉm cười

Sau khi Dung bỏ rơi con mình tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, bé được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình. Về phần cô, cũng được chị gái đưa về nhà và tiếp tục trải qua những cơn vã thuốc. Lúc này, gia đình cô đã gần như kiệt quệ sau những năm cô quậy phá, ăn chơi.

“Có lẽ cả đời tôi sẽ mãi sỉ vả chính mình nếu không có ngày Jolie đến Việt Nam. Tôi không có điều kiện chăm sóc con và càng không đủ tự tin làm mẹ” - Dung chia sẻ.

Ngay cả chuyện ba cô ký vào giấy đồng ý cho con nuôi thay cô, Dung cũng không biết. Khi ấy, cô đã đi Nha Trang làm lại một cuộc đời mới, quyết tâm cai ma túy.

Trong khi đó, sau lần đến Việt Nam tìm xin con nuôi vào ngày 23.11.2006, Angelina Jolie quay lại cùng 2 người con nuôi Maddox và Zahara lúc 20 giờ 50 ngày 14.3.2007.

img
Pax Thiên và Angelina Jolie

Chuyến đi của cô là cột mốc quan trọng đối với đại gia đình đa chủng tộc hiện nay, và hơn thế nữa, cuộc đời của Phạm Quang Sáng chính thức bước sang trang mới.

Ngay buổi sáng hôm sau, cô có mặt tại Trung tâm Tam Bình. Vừa thấy người lạ bước vào, Sáng đang chơi đùa cùng các bạn đã thét lên rồi chạy về phía góc phòng ngồi khóc.

Với lòng quý mến trẻ con thiên bẩm, Jolie ngồi xuống và nhoài người đến dỗ dành cậu. Sau gần 30 phút với sự giúp sức của Maddox, Jolie đã khiến đứa con tương lai cười rạng rỡ.

Rời Tam Bình, đúng 10 giờ, Jolie có mặt tại Sở Tư pháp TPHCM để ký nhận vào giấy tờ xin con nuôi sau khi Phó chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Tài ký quyết định giao nhận, chính thức giao bé Phạm Quang Sáng (tên mới là Pax Thien Jolie - với ý nghĩa là bầu trời hạnh phúc) cho cô.

Ngày 21.3.2007, Jolie cùng 3 người con nuôi là Maddox, Zahara và Pax Thiên Jolie cất cánh rời sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đi Mỹ.

Tháng 2.2008 Pax Thiên được luật pháp Mỹ công nhận. 2 năm sau, Phạm Thu Dung mới biết đứa con mình bỏ rơi ngày nào đã kịp mang một định mệnh mới.

“Khi về đám tang bà nội, tôi mới biết chuyện. Lúc đầu, hơi chạnh lòng vì con mình giờ đã là con người khác nhưng suy cho cùng cũng là oan nghiệt do mình nên mới vậy, mình vô trách nhiệm có chăm sóc con được ngày nào đâu. Nếu không có Jolie, tương lai Sáng thế nào tôi cũng không biết được, tôi có tội với con, nên Sáng có tương lai như thế với tôi là hạnh phúc lắm rồi”- Dung nói.

Theo Vietnamnet

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem