Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Clip: Săn loài nòng nọc "khổng lồ" bí ẩn trên rừng đặc dụng Copia.
Có dịp đi qua bản Cửa Rừng, xã Co Mạ, anh Sùng A Tỷ kể với phóng viên DANVIET.VN rằng, ở vùng lõi khu rừng đặc dụng Copia rộng hàng nghìn ha, có một loại nòng nọc "khổng lồ" to bằng ngón chân cái người trưởng thành đang sinh sống. "Từ lâu, loại nòng nọc khủng này đã trở thành món ăn đặc sản của người Mông chúng tôi mỗi khi vào mùa đói giáp hạt. Khu rừng cách bản không xa lắm, nhà báo đợi tôi 10 phút chuẩn bị đồ đạc rồi mình đi săn" - A Tỷ bảo.
Theo chân A Tỷ luồn rừng khoảng một tiếng đồng hồ, phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN có mặt tại con suối - nơi A Tỷ bảo có loài nòng nọc "khổng lồ" đang ẩn nấp. Theo A Tỷ, ban ngày loài nòng nọc này khôn lắm, chúng chốn dưới lá cây và trong những hốc đá nên cực kỳ khó bắt.
Để bắt được loài nòng nọc khủng này, phóng viên DANVIET.VN phải cùng A Tỷ bê đá, di chuyển những lùm cây, tát suối. Sau khi đã tát suối xong, A Tỷ một tay cầm cái võ, tay còn lại cầm que chọc khắp nơi. Cứ vài phút qua đi, A Tỷ lại ném về phía chúng chúng tôi vài con nòng nọc "khổng lồ" màu xám đen.
"Nếu đi vào ban đêm, nòng nọc khủng ra kiếm ăn thì bắt được cả xô" - A Tỷ nói với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN.
Khi nước suối đã tát cạn, 2 thằng cháu của A Tỷ cũng dễ dàng săn được nòng nọc khủng.
Để tránh bị phát hiện, những con nòng nọc "khổng lồ" trốn chui dưới các lá cây khô.
Những con nòng nọc "khổng lồ" to bằng ngón chân cái người trưởng thành là có thật.
Thành quả của chúng tôi sau một giờ đồng hồ săn nòng nọc "khổng lồ".
Khu rừng đặc dụng Copia - nơi quanh năm sương mù bao phủ, có loài nòng nọc "khổng lồ" đang sinh sống.