Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hàng ngày, xe tải chở vải kìn kìn xếp hàng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai để chờ thương lái Trung Quốc thu mua. Vải tuy đã ướp đá trong thùng xốp, theo đúng đủ loại tiêu chí nhưng việc cân mua bên kia vẫn hết sức rề rà.
Hàng trăm xe vải chờ đợi từ 3 giờ sáng đến tận chiều tối, với những thùng xốp vẫn trắng xóa cả một cửa khẩu vùng biên. 5 năm trước, 10kg vải mua được 1kg thịt thì hiện tại 20kg vải mới đổi được 1kg thịt. Người nông dân và quả vải đang chịu đựng một vụ mùa hẩm hiu.
Vải được cho vào thùng xốp với đầy đủ thông tin về xuất xứ, kiểm định chất lượng... |
Hàng trăm xe tải chở vải xếp hàng trước cửa khẩu quốc tế Lào Cai. |
Chờ đợi từ 3 giờ sáng đến 6 giờ chiều, một lái xe mệt mỏi ngủ vùi. |
Cánh "cửu vạn" ngồi chờ thông xe. |
Quả vải lại chịu một mùa vụ hẩm hiu. |
Cách cửa khẩu khoảng 100m, vải ế được bán tháo cho dân chợ với giá 5.000đ/kg. |
Chùm ảnh của Lê Hữu Thọ