Vụ cháy 8 người chết: Mẹ chết lặng nghe tin con mất đúng sinh nhật

Đình Việt Thứ ba, ngày 01/08/2017 12:55 PM (GMT+7)
Dáng người gầy gò, khắc khổ, khuôn mặt rám nắng, đôi tay chai sạn của bà Lan thỉnh thoảng lại đưa lên gạt dòng nước mắt khi nhắc đến nỗi đau của gia đình. Con trai bà mất đúng ngày sinh nhật 15 tuổi.
Bình luận 0

Cái khó đeo đuổi

8 người thiệt mạng trong vụ cháy ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) thì có 4 người ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ. Ngày 30.7 vừa qua có lẽ là ngày u buồn nhất đối với người dân của xã ven đô này bởi chỉ trong một ngày họ phải tổ chức tới bốn đám tang vội cho bốn thanh niên trẻ.

Nỗi đau, sự mất mát hiển hiện trên tất cả các khuôn mặt người dân trong xóm, ai cũng xót thương cho hoàn cảnh hẩm hiu của các nạn nhân. Một nỗi đau quá lớn đối với những người cha, người mẹ ở tuổi xế chiều đang vật vã khóc thương đến uất nghẹn. Nỗi đau mất đi đứa con thân yêu nhất của mình vượt quá sức chịu đựng của họ.

Trong những nạn nhân xấu số có trường hợp của em Kiều Văn Chúc (sinh năm 2002) khiến ai biết cũng phải xót thương. Khi nghe mẹ Chúc là bà Nguyễn Thị Lan tâm sự về cuộc sống và hoàn cảnh của gia đình chúng tôi cũng không thể cầm được nước mắt.

img

Căn nhà cũ nát của gia đình Chúc, em mất đúng ngày sinh nhật tuổi 15. Ảnh: Đình Việt

Trong căn nhà cấp 4 cũ nát, bà Lan ngồi thẫn thờ ở một góc giường ngay cạnh ban thờ của con trai. Dáng người gầy gò, khắc khổ, khuôn mặt rám nắng, đôi tay chai sạn thỉnh thoảng lại đưa lên gạt dòng nước mắt khi nhắc đến nỗi đau của gia đình.

Bà Lan nói, đến thời điểm này bà chưa có ngày nào được sống thảnh thơi, vì cái nghèo, cái khó cứ mãi ghé thăm gia đình nhỏ của bà. Chồng của bà là ông Kiều Văn Huân lại mắc chứng chậm phát triển trí tuệ ảnh hưởng chất độc màu da cam do chiến tranh để lại.

Hai vợ chồng có với nhau 3 người con. Chồng mắc bệnh nên bà Lan đảm nhiệm luôn vai trò của người cha lẫn người mẹ. Kinh tế trong gia đình cũng một tay bà gánh vác.

Thời gian cứ thế trôi, khó khăn chưa bao giờ ngừng ghé thăm tổ ấm của của bà. Nhưng, bù lại, sướng khổ, sớm tối bà và các con đều có nhau. Dường như, cảm nhận được sự vất vả của người mẹ nên từ Chúc đã tự lập, phụ mẹ những việc nhỏ trong gia đình.

“Mẹ nhớ ngày sinh nhật con là được rồi”

“Chúc là người sống tình cảm lắm, mọi chuyện dù lớn dù nhỏ nó đều chia sẻ với mẹ và anh trai, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nó hay chia sẻ và động viên tôi. Ngày 27.7 vừa qua nó mới về thăm nhà, trong bữa cơm em nó còn khoe lương được 3 triệu. Không ngờ đó là lần cuối hai mẹ con được nhìn thấy mặt nhau”, bà Lan bật khóc.Bà Lan kể, Chúc năm nay tròn 15 tuổi, ngày em mất cũng chính là ngày sinh nhật của mình. Chúc vừa tốt nghiệp cấp 2, biết được hoàn cảnh gia đình nên tranh thủ thời gian nghỉ hè em xin mẹ đi làm ở xưởng bánh để lấy tiền phụ giúp gia đình.

img

Bà Lan kể, Chúc là người tình cảm, hay tâm sự và chia sẻ khó khăn với mẹ. Ảnh: Đình Việt

Nói đến đây, bà Lan đứng dậy thắp cho con nén nhang rồi lại quay lại giường, hướng đôi mắt u buồn về phía di ảnh của con. Bà kể, gia đình khó khăn nên Chúc ít được tổ chức sinh nhật, chỉ làm hồi em còn nhỏ.

“Trước khi mất con có điện về hỏi thăm và dặn mẹ rằng sắp đến sinh nhật con rồi, mẹ không cần mua quà đâu chỉ cần nhớ ngày là được. Năm nay, các anh chị ở xưởng hứa làm bánh kem cho con nên con đang háo hức lắm. Ai ngờ ngày sinh nhật của nó cũng chính là ngày giỗ”, bà Lan nghẹn nào.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, sáng ngày 29.7, tại Km19, Quốc lộ 32, thôn Thượng, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội đã xảy ra vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 8 người chết, 2 người bị thương.

img

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Việt

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do quá trình sửa xưởng, hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp gây hỏa hoạn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem