Thực hư lời đồn về “thủy quái” giết người ở thung sâu

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 19:09 PM (GMT+7)
Trong vòng hai năm trở lại đây người dân địa phương xôn xao bàn tán về những hiện tượng kỳ bí, thậm chí là đáng sợ xảy ra tại đập Vũ Lăng.
Bình luận 0
Dư luận bàn tán nhiều về những loài thủy quái với kích thước khổng lồ khiến không ít người hoảng sợ. Chúng được nghi ngờ xuất hiện tại các vùng biển, vịnh hoặc sông ngòi lớn. Ấy vậy mà ở một xã vùng sâu vùng xa của huyện miền núi Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cũng rộ lên tin đồn về thủy quái ở "thung sâu" hại người.

img
Đập Vũ Lăng, Bắc Sơn, Lạng Sơn.

"Vịnh Hạ Long" của người Bắc Sơn

Thung sâu mà chúng tôi nhắc đến ở trên chính là đập nước Vũ Lăng, một trong những công trình thủy lợi khá lớn phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp của các xã vùng sâu, vùng xa huyện Bắc Sơn. Mặt đập cao hơn con nước gần 600m nên dòng chảy rất mạnh, hơn nữa đã được xây dựng gần nửa thế kỷ nên mặt đê cũng bị xói mòn nham nhở sau mỗi trận mưa lớn.

Đập Vũ Lăng chỉ cách trung tâm thị trấn Bắc Sơn chưa đầy 20km, đi qua khu di tích Dập Dị - nơi khi xưa xảy ra cuộc giao chiến giữa du kích địa phương và thực dân Pháp. Đập nằm trên tuyến đường giao thông trọng yếu đi từ trung tâm huyện Bắc Sơn về thị trấn Ngả Hai, xuôi về Thái Nguyên nên lưu lượng phương tiện giao thông qua lại khá lớn. Khi qua đập mặc dù chỉ là một đoạn đường không dài nhưng cũng khiến cho các tay lái cừ khôi cũng nhiều phen cảm thấy sợ vì dốc dựng đứng và gấp khúc rất hiểm.

Tuy địa hình hiểm trở một bên núi cao, một bên vực sâu nhưng trong tâm trí của không ít người dân địa phương, nơi đây được ví von chẳng khác nào "vịnh Hạ Long" của xứ Lạng, thậm chí họ tự hào vì không khí còn trong lành hơn nhiều nơi được mệnh danh là kỳ quan thế giới.

Hồ chứa nước trong xanh như một dải lụa vắt giữa rừng, nhấp nhô giữa lòng hồ là một vài gò đất trông chẳng khác gì những hòn đảo. Thêm vào đó, khí hậu xứ Lạng quanh năm mát mẻ, nhất là khi chuyển sang mùa Thu Đông thì hơi nước quanh đập bốc lên, khiến cho cả thung lũng càng trở nên hư ảo.

Trước đây khoảng 10 năm, địa điểm này là nơi lý tưởng có rất đông các nam thanh nữ tú tìm đến hẹn hò hoặc từng tốp học sinh rủ nhau lên ôn bài hoặc dã ngoại. Nhưng càng về sau thì đập vắng bóng người đến chơi, thưởng thức phong cảnh bởi ngày càng xuất hiện nhiều câu chuyện siêu thực về những loài thủy quái được mọi người kể cho nhau nghe ở đập Vũ Lăng.

Thủy quái chuyên đi hại người?

Chúng tôi tìm đến nhà anh Dương Đức Đồng - người được cho là đã đụng độ với thủy quái đầu tiên. Anh là một người chuyên thầu công trình nổi tiếng ở xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn.

Do tính chất công việc, anh thường hay phải bôn ba khắp nơi để tìm các mối làm ăn hời và nhập nguyên vật liệu xây dựng ở các xưởng lớn để tiết kiệm chi phí nhất. Thời buổi của khó người khôn, để thuận buồm xuôi gió cho công việc không thiếu gì những lần phải quá nửa đêm anh mới tàn cuộc để ra về.

Anh Đồng khẳng định tuy phải nhậu mới nên việc nhưng chưa bao giờ để cho mình chếnh choáng chứ đừng nói tới say, vì luôn nhớ mình còn mang theo nhiều tiền và cả xe chở đồ nên anh vẫn còn nhớ như in lần chạm trán với quái vật ở thung sâu.

Anh kể tối hôm đó trăng chỉ le lói, sương thì dày đặc bất thường hơn mọi ngày nên khi qua đèo lên đập anh đã lái xe cẩn thận hơn mọi ngày. Nhờ ánh đèn xe, anh vẫn kịp nhận ra có đôi rắn trông rất dị đang quấn nhau trên đường. Linh tính mách bảo anh sẽ gặp điều chẳng lành nếu bánh xe nghiến lên chúng vì "khi đi gặp rắn thì may, khi về gặp rắn thì hay bị đòn", mặc dù anh đã phanh xe gấp nhưng đôi rắn vẫn bị cuốn vào lốp xe nát tươm.

Khi vừa kịp định thần lại thì anh hãi hùng phát hiện ra xe đang theo quán tính lao xuống bên vực, trong khi phanh do vừa bị phanh gấp nên không thể dừng được. Trong gang tấc, anh chỉ kịp mở vội cửa xe để nhảy ra ngoài còn chiếc xe bị lật nhiều vòng nằm bẹp ở cây cầu dưới thung.

Anh kể ngay khi vừa tiếp đất thoát khỏi xe thì nhìn thấy cả lòng thung sâu như sôi lên, tiếng nước đập vào bờ oàm oạp dữ dằn hơn ngày thường cùng tiếng quẫy nước khủng khiếp. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh nhìn về nơi phát ra tiếng động thì không thể tin vào mắt mình: Ở giữa dòng nước có một con rắn dài hàng chục mét, to bất thường đường kính chừng khoảng 80 -100cm. Tưởng mình hoa mắt, anh phải nhìn lại tận mấy lần anh phát hiện ra hình thù nó trông chẳng khác gì đôi rắn vừa bị xe anh cán chết lúc nãy, sợ bị tấn công anh bỏ cả xe đang chỏng chơ ở đó chạy thục mạng.

Phải đến sáng ngày mai anh mới dám nhờ người quay lại cẩu xe lên, sau trận ấy anh phải khâu gần mười mũi, tiêu tốn tiền của để sửa xe và mua nguyên liệu mới. Những sự việc hy hữu anh chứng kiến được ở lòng thung sâu khiến không ít người bán tín bán nghi, nhưng thủy quái ở đây chỉ thực sự trở thành tâm điểm khi người được cho là đụng độ với thủy quái lần 2 gặp phải kết cục thảm hơn.

Đó là trường hợp anh Nguyễn Văn T., người dân tộc Tày ở làng Liên Lạc, thuộc xã Vũ Lăng (người Tày ở đây có họ Nguyễn do di cư từ đồng bằng lên từ thế kỷ trước). Gia đình vốn kinh tế không khá giả nên anh thường đi lên rừng hoặc xuống suối săn bắt để kiếm thêm đồng ra đồng vào cho gia đình.

Đập Vũ Lăng tuy hiểm nguy nhưng là nơi cư ngụ của nhiều loài cá, baba, cua đá nên anh vẫn thường hay lui tới mò mẫm. Đấy là vào mùa Đông năm trước khi trời còn nhá nhem tối, mọi người mới thấy anh ra về, còn khoe là bắt được một con ba ba trông rất dị: Vây tay vây chân đều bọc sừng lên gần tới mai, đầu mọc đầy rêu, hai con mắt tuy bé tý nhưng đỏ rực, mai nứt nẻ xù xì và được cả một ổ trứng ba ba trắng hồng bắt mắt.

Những người hàng xóm của anh cho hay, sáng hôm sau còn thấy anh đi xuống chợ phiên Vũ Lăng hôm 14 âm lịch, sau khi hớn hở vì bán được con ba ba giá cao họ còn thấy anh hỏi mua ít bạc hà để nấu cháo giải cảm cho đứa con đang ốm ở nhà. Nhưng chính nồi cháo oan nghiệt đó đã cướp đi sinh mệnh của đứa con trai bé bỏng cùng người vợ mà anh hết lòng yêu thương.

Nguyên nhân của vụ việc đau lòng đó xuất phát từ rổ trứng ba ba anh cho vào nồi cháo bạc hà định giải cảm cho vợ con, trong khi từ lâu những thức ăn bổ dưỡng này đã được cảnh báo khi ăn cùng nhau chẳng khác gì độc dược chết người.

Nỗi đau mất người thân của anh T. chưa kịp lắng xuống thì những người biết chuyện không khỏi dựng tóc gáy. Họ râm ran cho rằng vì anh đã mạo phạm tới lão làng của ba ba Vũ Lăng nên mới gặp kết cục như vậy, nên càng ngày càng nhiều câu chuyện hãi hùng về đủ loại thủy quái ở đó được thêu dệt nên khiến người dân hoang mang.

Xã chịu nhiều lời đồn ác ý

Khi trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sướng, cán bộ xã Vũ Lăng cho biết: Đây không phải là lần đầu tiên mảnh đất vốn đã nghèo khó nơi đây rộ lên những tin không hay như vậy, điều đó gây nên cái nhìn thiếu thiện cảm của mọi người với địa danh Vũ Lăng.

Ông khẳng định trước đây không ít lần người các xã khác, thậm chí cả người các tỉnh khác rỉ tai nhau rằng cộng đồng người Dao, người Mán ở nơi đây nắm giữ các bài độc dược, cầm độc - thả độc, vẫn giữ hủ tục nuôi ma gà để hãm hại người lạ hoặc những người họ ghét bỏ. Trên thực tế, bà con người dân tộc thiểu số ở đây sống thân thiện, thật thà, chịu thương chịu khó.

Bà Dương Thị Đuông, cán bộ tuyên giáo về hưu của tỉnh Lạng Sơn cho hay: Những hiện tượng, sự việc có thật khiến người dân sợ hãi kể trên hoàn toàn có thể lý giải được dưới góc độ khoa học nên người dân phải hoàn toàn tỉnh táo để nhận biết.
(Theo ĐS&PL)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem